Quote:
Nguyên văn bởi Vũ Trường
CHUYỆN CŨ
Chuyện cũ xin đừng thủ thỉ nhau
Làm tưng hửng tớ hỡi "ma đầu"
Trăng ch́m giấc mộng sao đành réo
Cá quẫy chân người chẳng nỡ câu
Một dạ nàng Tô dầu hóa đá
Ngh́n năm Hợp Phố măi hoàn châu
V́ chưng để nỗi đời hoang dại
Sóng nước trầm kha vạn thuở sầu .
12_4_2021
TruongVu
* Thơ tỷ hay nhẹ nhàng gợi cảm . Lần đầu tiên đệ hoạ thơ tỷ . Bài thơ của đệ buồn vô t́nh nghịch với bài thơ vốn t́nh tứ vui vẻ của tỷ . Song nội dung là chuyện của đệ không liên quan đến tỷ . Đệ sợ tỷ vương chút chạnh ḷng nên có ư phân trần .
Chúc tỷ luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ
|
Người trong nhà cứ họa vui thoải mái nhé Trường Vũ. Cũng lâu lắm rồi 27 không viết Đường luật. Không quên nhưng chữ rơi rụng rất nhiều.
Họa lại cho vui, t́m chữ. Chúc vui vẻ cuối tuần nhé.
Một tiếng sầu
Nhớ măi năm nào ở cạnh nhau
Thênh thang dạo bước với mơ đầu
Nh́n mây hạ ruổi in mầu mắt
Dơi nắng thu về mộng dáng câu
Lúc hoạ bài thơ t́m chữ quư
Khi chằm chiếc nón lựa minh châu
Ngày vui khắc măi trong tâm khảm
Mà bỗng thiên thu một tiếng sầu
17/4/2021
Thu Phong