Chủ đề: Thơ ta ơi !
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 11-02-11, 12:43 AM
tranthehai04 tranthehai04 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 22
Thanks: 286
Thanked 77 Times in 21 Posts
Mặc định Thơ ta ơi !

Thơ ta ơi hãy cất cao tiếng hát
Bắc nhịp cầu qua thác đang tuôn

Hãy làm cho đời chẳng có buồn

(như đang uống cam lồ của Phật)

Thơ ta ơi hãy giành giải nhất!

Mọi cuộc thi một cách liệt oanh

Thơ của ta là tiếng nói chân thành

Xứng đại diện của một anh cầm bút

Thơ ta ơi hãy vang lên từng phút

Cùng góp phần tiêu diệt kẻ thù chung

Nhũng nhiễu tham ô chẳng thể sống cùng

Thơ đổi mới hòa nhịp đời đổi mới!
Trần Thế Hải

Lần sửa cuối bởi tranthehai04; 11-02-11 lúc 12:44 AM Lý do: phật
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to tranthehai04 For This Useful Post:
Cá chuồn (11-02-11), CM4Q (13-02-11), hoatigon208410 (11-02-11), Nhím con (12-02-11), phale (11-02-11), tra sua (11-02-11), VŨ AN (26-11-11)