Chủ đề: Buồn
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 06-05-10, 09:20 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định Buồn

.


Buồn!

Muốn xóa mà sao không hết buồn
Tình còn mãi nhắc lệ đang tuôn
Đường xưa vạn dặm đeo thương nhớ
Lối cũ ngàn phương gánh tủi hờn
Một ánh trăng suông đau bóng lẻ
Đôi làn gió thoảng buốt thân đơn
Người đi bỏ lại tình vương vấn
Mải miết tìm nhau cố bước dồn


Thu Phong




BUỒN

Người mãi trong ta ảo ảnh buồn
Đêm trường khắc khoải lệ rơi tuôn
Hình xưa cố xóa càng khơi nhớ
Bóng cũ muốn quên lại gợi hờn
Kiềm chút tâm thư ghìm vọng tưởng
Gạch dòng lưu bút gói cô đơn
Bao ngày bao tháng bao năm nhỉ
Chưa nhẹ tim non nhip trống dồn

April 24, 2010
Đuyên Hồng




Buông

Đã quyết rằng quên chẳng muốn buồn
Thôi nào chuyện cũ mặc mưa tuôn
Niềm thương gửi lại theo mây úa
Nỗi nhớ cho đi với gió hờn
Phượng thắm năm xưa rời cuống rụng
Tình nồng thưở ấy thả tay buông
Đường xa khó tới lời khôn tỏ
Chớ góp mây bay bão tố dồn

28/04/2010
Thu Phong

Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 10-05-10 lúc 03:16 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
nguyenxuan (03-12-20), VŨ AN (26-11-11)