Chủ đề: Phiêu...
Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 03-01-11, 10:14 PM
Avatar của traveler
traveler traveler đang ẩn
CM Tam Thập Tứ Phiêu
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 258
Thanks: 1.018
Thanked 988 Times in 256 Posts
Mặc định

LÀM NGƠ
Sau này có gặp chắc làm lơ
Dẫu vẫn hoài trông đến mắt mờ
Kỷ niệm êm đềm lòng mãi tưởng
Ân tình chất ngất dạ hằng mơ
Ngầm thương phận gái mười hai bến
Lặng xót thân trai chỉ một bờ
Vương vấn từ nay đành khép lại
Xin người hãy nhớ tiếng đàn tơ !

VMT



Xao lòng

Quay đầu cứ ngỡ tưởng rằng lơ
Chứ thật là mong thắt dạ mờ
Nặng mãi tình xưa bao tháng đợi
Sâu hòai nghĩa cũ mấy tuần mơ
Hờn đời nữ tú trôi nhiều nẻo
Tủi kiếp nam thanh đọng mỗi bờ
Duyên nợ người trao giờ trả hết
Ôm sầu thổn thức dệt đường tơ.

Tra

Lơ...

Cố dặn lòng mình phải giả lơ
Tình kia sợ lúc gỉ hoen mờ
Nồng nàn mấy bữa xem như tưởng
Cháy bỏng vài tuần nhác tựa mơ
Lại để hư hao thuyền tách bến
Rồi đem hụt hẫng sóng chia bờ
Nào ai biết được ngày sau ấy
Đứt ruột như tằm nhả nén tơ

CK 27.12.2010



SAO EM ĐÀNH...?

Như tằm rút ruột nỡ đành lơ …?
Đã trắng bao đêm mắt lệ mờ
Tịch lẻ trời xa quỳnh úa rũ
U buồn xóm nhỏ trúc sầu mơ
Men nồng chớm đượm diều tung cánh
Mật ngọt vừa say sóng vỗ bờ
Ví thử dòng đời quay trở lại
Ươm tình dệt mộng giữa ngàn tơ.

VMT 27/12/2010

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 12:21 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to traveler For This Useful Post:
CM4Q (03-01-11), hoatigon208410 (04-01-11), LAO HAC (04-01-11), Nhím con (03-01-11), phale (04-01-11), tra sua (03-01-11)