T́nh
T̀NH
Hoài Niệm (30/5/2014)
Đường đời đôi ngă… thôi đành phận
Người bước đi rồi… kẻ ngóng theo
Bởi anh số phận… không làm Giáo
Lau mắt… thân anh phận Cá, Bèo…
= = @ = =
Nữa đêm thao thức ngắm sao rơi
Mây trắng bay bay lắp sao trời
Bao nhớ, bao thương, bao cầu nguyện…
Hăy trỡ về… thuở ấy người ơi !!!
= = @ = =
Sáng tối đi về nơi đất khách
Một ḿnh, một bóng… đợi người đi
Nắng mưa, bảo tố… ḷng không ngại
Chỉ ngại mai này lạc bước đi !
Chốn củ đi về cay khóe mắt
Từng gốc cây già, những quán quen
Đau nhói từng cơn… tay siết chặt
Trái tim… lồng ngực…. một màu sen.
|