Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 05-11-11, 08:27 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lehuuhau Xem bài viết
Đêm đông cô đơn

Đông về là dạ lại thấy buồn
Tâm sự u hoài chợt muốn tuôn
Cuối nẻo bờ mi hoen suối tủi
Đầu đường khóe mắt đổ châu hờn
Bao lần kiếm măi dù cô bóng
Mấy bận t́m hoài vẫn lạnh đơn
Cái rét từ đâu về vội vả
Xa xa tiếng trống gơ vang dồn

lehuuhau

Sao hỡi ḷng trai cứ phải buồn
Ủ ê tâm sự lệ t́nh tuôn
Đường yêu trắc trở niềm ai oán
Nẻo nhớ gập ghềnh nỗi giận hờn
Có phải ngóng hoài thời mắt biếc
Hay là thương măi buổi môi đơn
Nài xin hương lửa hong tim vắng
Để thấy ḷng xuân sóng dập dồn

HANSY

Lần sửa cuối bởi Hansy; 05-11-11 lúc 07:38 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Cá chuồn (06-11-11), CM4Q (06-11-11), lehuuhau (05-11-11), Nắng Xuân (06-11-11), Nhím con (07-11-11), phale (05-11-11), pumanew (05-11-11), Thành Phạm (14-01-15), tra sua (05-11-11)