Chủ đề: Cổ Mộ Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 23-11-21, 08:12 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

ƠN THẦY

CỔ thụ vươn chồi tỏa ánh quang
MỘ danh t́m lại ghế thêm hàng
TỨ phương nhộn nhịp rồng xui đến
THẬP sách tinh tường phụng rủ sang
NGŨ Tử Tư ch́m ôm núi bạc
THANH Kim Huệ nổi chuốt tơ vàng
HƯƠNG rừng thoảng lộng say t́nh nghĩa
NGUYÊN cả chân thành kính trọng mang.

Hương Nguyên


MỪNG TỨ THẬP NGŨ THANH
(Bài họa)

CỔ phái nhân ḥa rạng khí quang
MỘ thơ đến học quyết không hàng
TỨ phương hội nghĩa dang ḷng đón
THẬP cơi giao t́nh rước bạn sang
NGŨ vận ngào son lừng biển ngọc
THANH hoa dát chữ óng non vàng
HƯƠNG trời đất quyện tràn nghiên bút
NGUYÊN dạ soi đời nguyện ước mang.

Nguyên Xuân
28/10/2013
Trả lời với trích dẫn