Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #19  
Cũ 14-03-13, 10:17 PM
Trương Nữ Hương Thủy Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 30
Thanks: 211
Thanked 262 Times in 30 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Thập tḥ

Lạc bước vào đây bỗng thú là…
Anh đùa chị giỡn khiến hồn ta…
C̣ng queo bút nọ bao ngày đă…
Tản mác tờ kia mấy thuở đà…
Lục chữ không ra vầy chắc vẫn…
T́m câu chẳng thấy thế e mà …
Nh́n quanh quá ngại ḷng như có…
Tựa cửa trầm ngâm ngẫm nghĩ và…

PL 14.3.2013
TỰ BUỔI…

Tự buổi tơ vương giấy mực là…
Vui buồn quyện lẫn tựa hồ ta…
Nh́n hoa nắng điểm mơ hồng đă…
Ngắm mảnh trăng treo mộng thắm đà…
Dẫu biết tài non niềm vụng vẫn…
Dù cho sở mọn ư thô mà…
Bao lần trộm nghĩ rồi mai có…
Kết trọn bài thơ đẹp nghĩa và…
14-3-2013
Trương Nữ Hương Thủy

Lần sửa cuối bởi Trương Nữ Hương Thủy; 14-03-13 lúc 10:31 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to Trương Nữ Hương Thủy For This Useful Post:
CM4Q (16-03-13), kiều thành (15-03-13), Lan Hương (15-03-13), Nắng Xuân (20-03-13), nguyenxuan (14-03-13), Nhím con (15-03-13), phale (15-03-13), pumanew (14-03-13), Thành Phạm (14-08-14), tra sua (25-03-13), úm_bala (15-03-13)