Chủ đề: NghiỆn ĐƯỜng
Xem bài viết riêng lẻ
  #51  
Cũ 22-04-14, 07:23 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

HƯƠNG TÌNH

Ngàn năm sóng biển vẫn xô nhau
Hà cớ chi ta mãi ủ sầu
Nhìn ánh thiều quang dần lịm tắt
Như đời tục luỵ quyện thương đau
Nghiêng tai nghe tiếng chiều khâm liệm
Nhắm mắt ru đêm trắng bạc màu
Chiếc lá xanh kia rồi cũng héo
Hương tình gởi lại những mùa ngâu.

....NKC....


GIỌT MƯA NGÂU

Yêu chi cho lắm cũng xa nhau
Em khóc còn tôi nhỏ lệ sầu
Cũng bởi đường tình nhiều khổ luỵ
Do vì duyên số lắm thương đau
Thời gian cách biệt hương phai úa
Năm tháng phân ly sắc nhạt màu
Mộng ước không thành nên đổ vỡ
Đêm buồn lặng đếm giọt mưa Ngâu

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn