Chủ đề: Thơ Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #89  
Cũ 11-01-15, 08:12 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Gió lạnh xuân về hoa tuyết bay
Vườn xanh suối ngọt phủ băng dày
Mang đầu cuốc ruộng em c̣n khổ
Dửng mỡ khoe tiền chúng vẫn say
Mỗi sớm kèm nhèm con mắt dử
Từng đêm thắc thỏm nắm xương gầy
Nghe ḷng đắng nghẹn khi mùa tới
Cũng kiếp con người sao lắt lay
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (11-01-15), hoanggiao (11-01-15), phale (12-01-15), Thành Phạm (11-01-15)