Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #15  
Cũ 02-09-10, 08:57 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

PHẢI TÊN CHIM ĐĂ SỢ GIÀN CÂY CONG?

(Phải tên chim nọ thấy vương tôn cắp nỏ đà kinh )
(Thoát lưới cá kia trông ngư phủ vung chèo đă sơ)
Quên mất tên tác giả )


Bác Hồng chắc đă trúng tên rồi
Bởi vậy cho nên chẳng giống tôi
Sao vội quên ngay cơn quá khoái ?
Mà chuyên nhớ măi cảnh hơi tồi ?
Khuyên bồ chớ sớm mong ly cách
Nhắc bạn đừng lo tính bác bôi
Xin hăy thử t́m thầy cố vấn ?
Biết đâu giai ngẫu lại hoà đôi

.........Ma Nữ ........


Mộng khó thành

Anh ơi ! Tôi sợ lắm cung rồi !
Có nhắm xin đừng chấm đúng tôi
Chỉ sợ vào ngày Xuân nắng đẹp
Lo là mấy phút gặp người tồi

Dù cho tôi thật ḷng chung thủy
Sẽ lại gặp người miệng đăi bôi
V́ thế ḷng phập phồng ái ngại
T́nh ḿnh khó kết chặc nên đôi

>>>>Lehong>>>>
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (19-02-12), Mỹ Duyên (14-09-10), Nhím con (02-09-10), phale (06-09-10)