Chủ đề: TỨ TUYỆT Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #52  
Cũ 23-01-12, 02:29 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



TỨ TUYỆT XUÂN



T̀NH XUÂN

Mùa mới vấn vương lắm gốc mai
T́nh xuân d́u dịu nhẹ chân hài
Trong ta chút nhớ ngày năm cũ
Người hỡi xuân nồng nhấp chén say


MEN XUÂN

Màu nắng thơm t́nh những sắc mai
Người ơi tha thướt chút xuân hài
Ḷng yêu đượm ngọt trong mùa mới
Hương ấm men nồng chất ngất say


NẮNG XUÂN

Nắng vàng nhẹ lướt chạm lộc mai
Dịu ấm mùa sang lóng lánh hài
Chào đón xuân về trong sợi biếc
Ủ ḷng giữa góc nhớ nồng say


L̉NG XUÂN

Ḷng xuân thắm đượm nét đào mai
Mùa mới về đây lửng thửng hài
Vàng nắng ươm nồng t́nh bạn hữu
Rượu thơ xướng họa đượm t́nh say


MƠ XUÂN

Mùa thắm xuân nồng lấp lánh mai
Ḷng vui mở hội thoáng tiên hài
Lời thơ nhung gấm thơm hương mới
Mơ dáng em về giữa tỉnh say


NẮNG XUÂN

Loang dài vệt nắng trải ḷng mai
Mơ chốn thiên cung nhẹ lướt hài
Nhờ gió gởi hồn về kỷ niệm
Xuân ơi chếnh choáng mộng t́nh say


THƠ XUÂN

Mùa chọn gieo vần ca tụng mai
Lời thơ óng ả sóng sánh hài
Thương ơi bướm lượn khoe trong nắng
Để tứ thi nhân chập choạng say


HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (26-01-12), Nhím con (23-01-12)