Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 07-02-12, 10:06 PM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi NguHoai Xem bài viết
Ngày xưa cũng lối đi về
Em nghiêng chiếc nón vân vê cỏ bồng
Nắng soi đôi má em hồng
Tóc ru tình nồng nỗi nhớ riêng mang
Bây giờ
Tình đã đi hoang
Giờ em đã bước sang ngang với chồng
Nắng xưa cũng chẳng còn hồng
Cỏ xưa đã úa,
Rượu nồng đã phai

Tóc thề rủ xuống bờ vai
Gió lay sợi ngắn sợi dài
Xót xa

Bây giờ
em của người ta
Và yêu thương ấy
chỉ là
mơ thôi



Thơ ai mà hay quá

Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 07-02-12 lúc 10:58 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoabeodai (07-02-12), hoatigon208410 (10-03-12), luuhangiang (14-02-12), minhlatiennu (29-03-12), Nhím con (08-02-12), phale (07-02-12), úm_bala (08-02-12)