Chủ đề: Tản mạn rượu
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 06-11-10, 11:41 AM
Avatar của tranquang
tranquang tranquang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Tràng An
Bài gửi: 148
Thanks: 64
Thanked 339 Times in 138 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới tranquang Gửi tin nhắn qua Skype™ tới tranquang
Mặc định Giai thoại về rượu Mao Đài.

Mao Đài là một địa danh bên sông Xích Thủy, chính con sông này là nguyên liệu tạo nên thứ rượu vô song tại thị trấn Mao Đài (Tp Nhân Hoài, Quư Châu, TQ). Thế giới hầu như chưa biết tới nó cho tới một cuộc thi trong một phiên chợ ở San Francisco năm 1915.



Khi ban giám khảo xướng tên 3 loại rượu ngon nhất hồi đó (Brandy, Whiskey và Cognac), chẳng ai để ư tới cái b́nh gốm mốc meo trong tay một chàng trai người da vàng. Vẻ mặt người đứng tuổi đứng khoanh tay bên anh ta đượm một vẻ u buồn. Khi quan khách lục tục ra về, bỗng ông này dâng lên một nỗi bực dọc vô cớ, vớ lấy cái b́nh đập choang xuống đất. Lập tức một mùi hương kỳ diệu tỏa khắp khán pḥng làm mọi người khựng lại. Sau khi hỏi rơ và nếm thử, lập tức Mao Đài (Moutai) được có tên trong ba loại rượu ngon nhất thế giới (lúc đó).


Signature: Roẹt...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to tranquang For This Useful Post:
Nhím con (06-11-10), phale (06-11-10)