Chủ đề: CỜ Đêm
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 08-03-12, 10:40 AM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Quán Gió - Thơ Tuấn Phong

CỜ ĐÊM

Hưu trí thảnh thơi chẳng bận làm
Cờ đêm vui thú vợ chồng ham
Đua tài mấy hiệp chàng không thắng
Đấu trí vài tăng thiếp chẳng hàng
Đuối sức, đôi khi đành ... xuống chiếu !
C̣n hơi, lắm lúc lại ... lên sàn !
Bao năm nào biết ai thua thắng?
Trận cũ vừa xong, lại mở màn...!


Tuấn Phong

Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 02-10-12 lúc 05:23 PM Lư do: sai chữ
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
Cá chuồn (08-03-12), Nắng Xuân (08-11-12), Nhím con (08-03-12)