Chủ đề: Thơ Giao Lưu
Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 15-05-11, 10:53 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Em Xin Giữ Mãi Một Tình Yêu
(kỷ niệm 97)
Ngọc Tiên
Em Xin Giữ Mãi Một Tình Yêu
Em Xin Giữ Mãi Một Tình Yêu - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Anh đã trao em một mối tình
Yêu thương sâu đậm vẫn còn in
Em nguyền giữ mãi tình yêu đó
Muôn kiếp không phai nhạt bóng hình


Những lúc hờn ghen nghe xót xa
Đôi lần sóng gió lấp tình ta
Tưởng chừng sẽ chẳng còn nhau nữa
Nhói buốt hồn đau mắt lệ nhòa

Và rồi giông tố cũng qua đi
Mới biết tình yêu rất diệu kỳ
Mỗi phút mỗi giây là nỗi nhớ
Vẫn còn thắm thiết vẫn còn ghi




Mãi Khắc Bóng Hình Em(họa Kỷ niệm 97)
(kỷ niệm 102)
Em Xin Giữ Mãi Một Tình Yêu
Em Xin Giữ Mãi Một Tình Yêu - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Em cũng trao nguyên vẹn chữ tình
Đôi dòng nhung nhớ vẫn luôn in
Say sưa đáp trả lời yêu ấy
Khắc đậm trong anh một dáng hình


Bây giờ hai đứa chẳng rời xa
Dẫu ở phương nào cũng chúng ta
Mỗi phút chia ly chừng tưởng đã
Khăn hồng đẫm ướt lệ lau nhòa

Chung vai sánh bước lại mình đi
Vị thuốc tình yêu quả lạ kỳ
Giữ trọn đời em trong hạnh phúc
Tim hồng máu đỏ mãi hằng ghi

ntd


Xót Kiếp Hoa!...
(kỷ niệm 103)
Thơ ĐL Nhật Hạ - HN
Xót Kiếp Hoa (thơ ĐL- Ntd)-(kỷ Niệm 103) - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Lũ bướm quay cuồng tựa cánh hoa
Xanh xao nhạt nhẽo phấn tô nhòa
Ăn sương những tối khi đèn chiếu
Rữa nhụy bao ngày lúc nắng pha
Gió táp mưa sa vùi dập mãi
Bèo trôi nước dạt nát tan mà
Chông chênh đứng giữa lề đô thị
Ngả ngớn trao tình kẻ lạ xa...

ntd


Dáng Ngọc
(kỷ niệm 104)
Thơ ĐL Nhật Hạ - HN
Dáng Ngọc (thơ ĐL- Ntd)-(kỷ Niệm 104) - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Ngàn năm mới gặp được thần tiên
Cởi hạc bay về tắm suối nghiêng
Cánh bướm hồng tươi môi đỏ thắm
Lưng ong trắng nõn tóc đen huyền
Vi vu tiếng bổng lời oanh yến
Thỏ thẻ cung trầm giọng đỗ quyên
Bản nhạc chan hòa trong nắng sớm
Vườn xuân rộn rã khúc giao duyên


ntd



Hãy đốt tôi!
(kỷ niệm 105)
Ngõ ấy (thơ ĐL dp)
Hãy Đốt Tôi (thơ ĐL- Ntd)-(kỷ Niệm 105) - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Hãy Đốt Tôi - Nguyệt Viên

Sức nóng giờ đây đã nguội rồi
Lò hương cũ nhạt đóm hồng thôi
Tro vùi, bếp lạnh âm thầm tắt
Gió đứng, mây buồn lặng lẽ trôi
Lẩn thẩn sương về trên góc núi
Ngu ngơ nắng rụng xuống bên đồi
Ai kia muốn sưởi vầng trăng khuyết
Hết củi đun thì hãy đốt tôi!


ntd


Tắt Lịm Rồi
(kỷ niệm 106)
Ngọc Tiên
Ngõ ấy (thơ ĐL dp)
Hãy Đốt Tôi (thơ ĐL- Ntd)-(kỷ Niệm 105) - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Hãy Đốt Tôi - Nguyệt Viên

Bỗng chợt tình kia tắt lịm rồi
Giờ đây lạnh lẽo chỉ mình thôi
Buồn làn nắng sớm lơ thơ tỏa
Giận giọt mưa chiều rỉ rả trôi
Ngớ ngẩn trăng sầu nghiêng trước núi
Bâng khuâng lá úa đổ sau đồi
Sương khuya chạnh nỗi niềm thương cảm
Để lại khung trời giá buốt tôi



Biết đâu
(kỷ niệm 107)
Ngọc Tiên
Hơi thở tình yêu - Trang 2 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Giàu - Nghèo

Biết đâu nắng sớm mưa chiều
Những câu thề hẹn thương yêu nhạt nhòa
Gió mưa phủ lấp tình ta
Bao lời yêu dấu mặn mà cũng quên


In sâu…
(kỷ niệm 108)

Hơi thở tình yêu - Trang 2 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Giàu - Nghèo

Ngàn năm anh đã khắc tên
Làm sao phai nhạt chữ trên đá vàng
Trong tim chỉ bóng hình nàng
Trải bao sóng gió lại càng in sâu

ntd



Mộng Xa Xôi
(kỷ niệm 109)

Mộng Xa Xôi
Mộng Xa Xôi (thơ ĐL- Ntd)-(kỷ Niệm 109) - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Thời gian như suối chẳng ngừng trôi
Đã chảy làm sao trở lại đồi
Gió đứng yên mây buồn tiếc mãi
Thuyền chài rách lưới nhớ thương thôi
Bên hiên quạnh quẽ mình ta một
Giữa cõi huy hoàng bóng ấy đôi
Luẩn quẩn đêm tàn ôm gối lạnh
Tìm trăng đáy nước mộng xa xôi


ntd


Yêu Em Dẹp Cả Hờn Ghen
(kỷ niệm 110)
Yêu Em Dẹp Cả Hờn Ghen
Tình Yêu và Giọt Nước Mắt - Trang 5 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Dẹp thảy hờn ghen ắt nhẹ lòng
Cho là cho cả lấy về không
Chia đôi hạnh phúc làn mây ấm
Gửi hết tình yêu ngọn gió nồng
Bao sớm thì thầm bao sớm đợi
Mỗi chiều khúc khích mỗi chiều trông
Từ đây dẫu có ngày xa vắng
Sẽ cứ vui cùng những nhớ mong


ntd
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 23-06-11 lúc 07:08 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
hoatigon208410 (15-05-11), kehotro (15-05-11), minhlatiennu (15-05-11), Nhím con (16-05-11), Sao Hôm (15-05-11)