Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #615  
Cũ 27-04-21, 10:51 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Với biển

Về đây với biển... biển quê người
Ngắm băi bờ đùa ngọn sóng khơi
Cát vẽ dường như đôi mắt luyến
Triền loang tựa thể một môi cười
Niềm xưa gió nhắc men t́nh dậy
Mộng cũ mây bày nỗi nhớ phơi
Rượu đẫm mềm môi ḷng sóng sánh
T́m tay thảng thốt chợt im lời...

PL 24.4.2021

TH̀ THẦM CỦA BIỂN


Hỡi biển yêu thương xúc động người
Ru miền kư ức cả trùng khơi
T́m nhau khắp ngả gầy thân sóng
Sải bước trong tim vẹn tiếng cười
Ngọn gió nâng diều mây trắng liệng
Con thuyền cập bến nắng vàng phơi
Hàng dương bén rễ ôm bờ cát
Mắc cỡ v́ ai đă ngỏ lời .


27-4-2021
TruongVu

Lần sửa cuối bởi Vũ Trường; 28-04-21 lúc 06:07 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
Cá chuồn (28-04-21), CM4Q (28-04-21), phale (07-05-21), Thành Phạm (05-05-21)