Xem bài viết riêng lẻ
  #21  
Cũ 27-12-21, 11:29 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

KHI T̀NH YÊU LÊN NGÔI
(Bài xướng - Mừng kỷ niệm 25 năm hạnh phúc của Thanh Nguyệt)

Phần tư thế kỷ ngọt môi cười
Ngọn lửa ân t́nh măi thắm tươi
Chữ lẩy thành thơ nào kém bạn
Tiền gom gởi két thật hơn người
V́ nương cửa nguyệt vui mà gắng
Bởi gánh thân gà mệt vẫn bươi
Nghĩa cả chu toàn thiên chức đội
Tào khang vĩnh cửu vẹn phân mười.

VMT - 30/12/2016


Sáng mở mắt ra đă thấy thầy gởi lời chúc phúc và tế nhị ghép tên vợ chồng em. Em cảm ơn thầy nhiều lắm.

KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI
(Bài họa)

Đầu xuân rạng rỡ nét hoa cười
Đón nhận câu mừng lẩy chữ tươi
Cảm nghĩa ḷng son, vàng chuốt hạnh
Hàm ân ư ngọc, phẩm trau người
Rằng yêu, vó ngựa chưa dừng sải
Đă mến, chân gà há chẳng bươi?
Rộn ră bên thềm lan báo hỷ
Ngày vui kỷ niệm thắm duyên mười.

Thanh Nguyệt – 30/12/2016
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
nguyenxuan (27-12-21)