Xem bài viết riêng lẻ
  #22  
Cũ 27-12-21, 11:32 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

XUÂN VỀ TRÊN RẺO CAO
(Bài xướng)

Ta về xóm nhỏ ngỡ ngàng chân
Cỏ lá vờn ru khẽ lại gần
Lúa đã phơi đòng căng mẩy hạt
Ngô vừa ngậm sữa bóng tròn gân
Bờ môi ẩn giữa chùm hoa cúc
Bếp lửa vầy quanh hũ rượu cần
Cuộc sống thanh bình nơi bản trũng
Hương đời ủ mật thắm tình dân.

VMT - 03/01/2017


VUI ĐỜI HẠNH PHÚC
(Bài họa 1)

Quay về xóm nhỏ khẽ khàng chân
Cảnh cũ đường xưa xích lại gần
Gió trải nương chè nghiêng nhốm đọt
Sương lùa rẫy bắp ngã xòe gân
Đồi mơ thắm đượm tình thơ cúc
Núi mộng nồng say chén rượu cần
Vẽ mượt chồi xanh hòa cuộc sống
Vui đời hạnh phúc mãi trào dâng.

Nguyễn Phượng - 03/01/2017



XUÂN TÂY BẮC
(Bài họa 2)

Ngang chiều cánh nhạn khẽ dừng chân
Bỗng thấy niềm yêu thả mộng gần
Nụ nhỏ xiêu đồng chen lối liễu
Tơ hồng rối chỉ gợn đường gân
Lời hoa mãi ngọt còn mong đủ
Vóc hạc dù xa vẫn bảo cần
Trễ giấc xuân thì nghiêng thảo mộc
Cho dòng Nậm Rốm đỏ triều dâng.

Thanh Nguyệt – 04/01/2017

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
nguyenxuan (27-12-21)