Xem bài viết riêng lẻ
  #23  
Cũ 27-12-21, 01:11 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

MỎI CÁNH
(Bài xướng)

Trời xanh dịu nắng tiễn ban chiều
Thoảng giữa lưng đồi vọng sáo tiêu
khách chờ ai về dọn tổ
Bầy chim rủ bạn đến so diều
Thương v́ bóng nhạn niềm cô quả
Xót bởi thân nỗi tịch liêu
Vẹt gót quan hà nay đă mỏi
Ḷng ưng rũ hết nhẹ bao điều.

VMT 16/01/2017


NHẮN NHẠN

(Bài họa 1)

Ráng muộn hồng loang một khúc chiều
Dong thuyền nhẹ nhơm sáo ḥa tiêu
Người xưa khỏa nước câu ḍng vận
Chí cả nghiêng mây sải cánh diều
Cắt chữ vun dày gương tiết phụ
Ghi lời giữ trọn nghĩa bằng liêu
Ngang trời bóng nhạn nào di trú
Gởi khách dùm ta hộ mấy điều.

Thanh Nguyệt - 20/01/2017



KHỔ
(Bài họa 2)

Muộn khách đ̣ ngang ế ẩm chiều
Sông buồn sáo vọng thoảng lời tiêu
Đàn bê đẫy cỏ phơi ṃng bụng
Lũ trẻ thừa hơi đuổi dẽ diều
Lách tách than reo miền ẩn dật
Dù d́ gọi chốn cô liêu
Thương trường bạc má trông mà nản
Túi thủng bồ vơi khổ mọi điều.

Mạnh Kỷ - 02.2017
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
nguyenxuan (27-12-21)