Xem bài viết riêng lẻ
  #24  
Cũ 27-12-21, 01:25 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

RA ĐỒNG
(Bài xướng)

Bỏ lại ngày xuân lăo xuống đồng
Xe cày nhỏm giật muốn ṭi mông
Thằng cu giỡn nghịch cười banh háng
Mẹ đĩ ḥ reo nhảy rớt mồng
Phút dơi làng vui tṛn vở kịch
Tim hằn phận khổ héo nhà nông
Rằng ai vẽ mặt rồi khoan khoái
Đă thấm chừng nao cảnh nợ bồng.

VMT 07/02/2017


XUỐNG ĐỒNG

(Bài họa 1)

C̣n xuấn Tuấn Vũ vội ra đồng
Nhặt cỏ ươm nhành mệt chống mông
Luống cải ven bờ vừa đội ngỗng
Vồng hoa mé ruộng đă vươn mồng
Dư tiền có việc thời ôm sĩ
Thiếu gạo không nghề hăy bám nông
Bỏ hết về đây cùng đất tổ
Ḷng vui tận hưởng cảnh non bồng.

Tuấn Vũ Nguyễn – 02/2017



KHỞI SỰ ĐẦU NĂM
(Bài họa 2)

Đầu năm khấp khởi bậu ra đồng
Xả nước châm dầu ngỡ vẹo mông
Cũng muốn xuân này ông bảnh cật
C̣n mơ đận ấy ả tươi mồng
Vàm trâu chẳng néo bơ hàm lệch
Bản cuốc chưa mài chịu lỗ nông
Máy nổ vang làng cho đă dạ
Rồi mai nợ bủa trốn non bồng.

Thanh Nguyệt – 07/02/2017

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
nguyenxuan (27-12-21)