ĐỔ BỆNH
(Bài xướng)
Muốn nhắn cùng em dẫu một lời
Hai hàng lệ nhỏ cứ nḥa rơi
Dù lê gối mỏi hoài muôn ngă
Cũng nén ḷng đau cả một đời
Bởi trước t́nh yêu đày vực thẳm
Nên giờ hạnh phúc ngụp ngàn khơi
Nằm nghe nhịp thở bồi trong ngực
Lạnh lẽo cô đơn mệt ră rời.
VMT 14/02/2017
ANH THẦY ĐỔ BỆNH
(Bài họa)
Tiếc rẻ làm chi chỉ mấy lời
Ôm ḷng ủ mộng khóe nḥe rơi
Rồi ho khúc khắc kêu trầy họng
Lại sốt triền miên mớ rạc đời
Có lẽ yêu nhiều gây bụng chướng
Hay là nhớ bộn khiến buồn khơi
Anh thầy hăy gượng mà thang thuốc
Để bệnh t́nh kia phải sớm rời.
Thanh Nguyệt – 14/02/2017