Chủ đề: Thơ 8 câu 7 chữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 28-12-13, 09:12 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định





VỀ ĐÂU

Ta đă lặng im suốt phận người
Chỉ nghe năm tháng giọt buồn rơi
Lẻ loi nguyệt tận canh khuya vắng
Cô độc đêm tàn sông cạn vơi
Người đến rồi đi hạnh phúc vội
Kẻ đang ở lại thương đau vời
Thân trôi đă lạc theo gịng nước
Chẳng biết về đâu giữa đất trời .

.....Tphạm.....


TẠI ÔNG TRỜI

V́ tôi trót lỡ đă yêu người
Thất bại cam đành để lệ rơi
Ba tháng xa ai ḷng hẳn nhớ
Năm ngày cách mặt dạ nào vơi
Dẫu em chẳng phải người cao quư
Tôi cũng nào đâu kẻ tuyệt vời
Chẳng hiểu v́ sao ḿnh trắc trở
Vô duyên không lẽ tại ông Trời ?

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
phale (31-12-13)