Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 01-07-11, 02:06 PM
Avatar của Oi_Troi_oi
Oi_Troi_oi Oi_Troi_oi đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 51
Thanks: 67
Thanked 240 Times in 49 Posts
Mặc định

5. Phố Hoàn Kiếm.

Nói đến Hà Nội thì không ai không biết có Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) đây là một viên ngọc của thủ đô (đẹp thế nào, sự tích ra sao thì khỏi tả vì nhiều người tả quá rồi). Có một con phố cung mang tên Hoàn Kiếm thì không hẳn là ai cũng biết. Bởi vì đôi khi vừa quẹo tay lái vào phố này chưa kịp bóp hết phanh thì xe đã đi hết phố. Thế nên có khi cũng chẳng kịp nhìn tên phố luôn.
Từ giữa phố Cầu Gỗ đến phố Đinh Tiên Hoàng nhìn ra Hồ Gươm, phố Hoàn Kiếm chỉ dài có 52 mét. Đây nguyên là đất thôn Tả Vọng, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương cũ. Phố này bên chẵn chỉ có một số nhà, bên lẻ thì có khoảng vài số nhà và các số nhà này đa phần đều là số phụ của những ngôi nhà mà cửa chính ăn ra phố Đinh Tiên Hoàng hoặc phố Cầu Gỗ.
Tuy ngắn ngủi như thế nhưng ở phố này lại có món NỘM THỊT BÒ KHÔ ngon nổi tiếng. Nhắm rượu với món này thì ... bố tướng.

(Theo: Oi_Troi_oi)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Oi_Troi_oi For This Useful Post:
Nắng quái (01-07-11), Nhím con (02-07-11), pumanew (01-07-11)