Chủ đề: XƯỚNG - HỌA Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 05-12-11, 11:55 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

13.


CHIỀU VẮNG

Bâng khuâng lá rụng giữa trời chiều
Sương khói buông mành chốn tịch liêu
Gió khua xào xạc ḷng ngơ ngẩn
Mây bay lờ lững dạ xiêu xiêu
Đ̣ buồn tưởng nhớ về bao chuyện
Bến vắng tơ vương đến những điều
Sầu lắng hồn ai trong khắc khoải
Hoa rơi nước chảy chợt thương nhiều

Thủy Tâm


Bảng lảng hồn nghiêng giữa bóng chiều
Giọt buồn rơi xuống chốn hàn liêu
Thu ơi mấy nhớ ḷng thêm luyến
Đông hỡi bao t́nh dạ muốn xiêu
Hiu quạnh nhẩm t́m cùng kỷ niệm
Đơn cô quặn thắt với bao điều
Tà dương đă khuất về đâu nhỉ
Mong ánh b́nh minh được trải nhiều

HANSY


Chiều thu

Trời nghiêng bóng ngả sắp về chiều
Giọt nhớ vô t́nh đến xứ liêu
Sóng vỗ ŕ rào thuyền lặng lẻ
Mây trôi bàng bạc nắng xiêu xiêu
Câu chào vội vả chưa thành ư
Giọng nói hân hoan chứa mấy điều
Biển rộng trời cao ḷng tự tại
Ung dung thưởng ngoạn thấy thương nhiều

Lehuuhau


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11), phale (07-12-11)