Chủ đề: Sang thu
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 06-09-11, 08:15 PM
Avatar của Trúc Nhã
Trúc Nhã Trúc Nhã đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 86
Thanks: 598
Thanked 371 Times in 87 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh Xem bài viết
sang thu


Nhặt nắng đem cài chật góc thơ
Lòng ai trỗi dậy nỗi mong chờ
Sen tàn hạ khép thầm ru mộng
Cúc hé thu về khẽ gọi mơ
Kẻ ở thương hoài từ dạo ấy
Người đi nhớ mãi đến bây giờ
Lao xao gió thoảng buồn rười rượi
Một thoáng giao mùa , dạ ngẩn ngơ

Giao mùa

Ngoài song cúc trắng trải ngàn thơ
Giọt nắng mong manh khấp khởi chờ
Hạ vãn trời xanh mây xám nhuộm
Thu dìu gió nhẹ lá vàng mơ
Sương còn lãng đãng hoài ghi dấu
Nguyệt cứ chênh chao mãi đếm giờ
Tự khúc giao mùa nhè nhẹ trỗi
Cung trầm chợt lắng dạ buồn ngơ

Trúc Nhã
6Sep2011
Signature: Có thể ăn nửa bữa , ngủ nửa đêm
nhưng ...
Không thể đi nửa đường chân lý
Và... yêu bằng nửa trái tim
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Trúc Nhã For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (06-09-11), hoatigon208410 (06-09-11), Nhím con (07-09-11), pumanew (06-09-11), Thành Phạm (06-11-15), VỀ MIỀN TRUNG (06-09-11)