LƯỚI THƠ
(Tặng anh chị em Vườn Xuân)
Đan vào lưới nghĩa dệt vườn thơ
Vận kết thuyền hoa tứ lượn lờ
Lợp nắng vời xuân hoà suối chữ
Đăng đàn vẽ mộng hướng rừng mơ
Đường xa giậm bước t́nh yêu thoả
Nẻo vắng mài câu hạnh phúc chờ
Hứng khởi thi tài thua chổng vó
Không ǵ cản được ĐÓ guồng tơ!
Nguyên Xuân
25/6/2023
Bài hoạ
1. CẢM NGHĨ
Xuôi bè mượn bút khởi vần thơ
Gió đẩy thuyền trôi sóng lững lờ
Lộng lẫy mây vờn qua mảng Đó
Âm thầm nắng tỏa lợp vườn mơ
Đăng bài nghĩa cũ không mong họa
Thả lưới t́nh xưa chẳng mộng chờ
Tiếng hát đ̣ đưa chùn vó ngựa
Câu Kiều xứ Nghệ mượt đường tơ.
Trần Thành 27/6/2023
2. THƠ THẨN
Suôn vần chuẩn luật bẫy nhà thơ
Đối ngẫu c̣n niêm chẳng lập lờ
Trải ánh trăng vàng vây chữ mộng
Rê ḍng biển ngọc kết đường mơ
Rừng sâu vó ngựa âm thầm đảo
Ngơ tối thuyền câu lẳng lặng chờ
Mặt báo đăng rồi ngơ ngẩn măi
Vô t́nh khẳng định đó luồn tơ!
Nắng Xuân
28/06/2023
Ghi chú: Tập danh ngư cụ