Chủ đề: Vọng cố nhân
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 21-11-11, 09:11 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định



Mùa thu của em

Mùa thu giọt nước mắt khô môi em
Hồn tôi t́m thấy tháng năm thân quen
Người vẫn c̣n nét vui tươi ngày ấy
Xuyến xao như đă len vào trái tim

Mùa thu lá úa vàng như hoa nở
Em vẫn kia mặn mà với nét xuân
Đôi chân sẽ thêm một lần cất cánh
T́m thấy những hy vọng của đời ḿnh

Mùa thu giấc mơ xưa như tồn tại
Dáng đi , nét mặt ... bờ môi ửng hồng
Tôi nghe tâm tư một lần cảm động
Một lời thương tiếng nói vẫn ngập ngừng

Mùa thu chúc em thêm lần này nữa
Sống yên vui ... cuộc sống măi xinh tươi
Giấc mơ đẹp sẽ về thật êm ái
Có tiếng chim hót mừng giữa bầu trời ....

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
21.11.2011
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn