Chủ đề: Buồn tàn thu
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 01-05-10, 12:31 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định Buồn tàn thu

.


Có lẽ …

Có lẽ là tôi sẽ bỏ thơ
Bỏ niềm băn khoăn nỗi đợi chờ
Mặc cơn gió thoảng miền hư ảo
Dệt những chiều vàng muôn sợi tơ

Đă quyết rằng quên đă bỏ rồi
Nào vần nào tứ thật lôi thôi
Mặc gió ăn vạ bên lều cỏ
Hát với mây trời vạn mộng rơi

Có lẽ là tôi bỏ cả trăng
Khi tṛn khi khuyết thật lằng nhằng
Tṛn riêng một bữa rồi muôn khuyết
Nào biết rằng ai nhớ ai chăng

Có lẽ là tôi bỏ đi xa
Rời làng quê cũ lũy tre ngà
Vườn xưa giăng mắc ngàn hoài niệm
Bỏ cả ḷng ḿnh bỏ chính ta….

01/05/2010
Thu Phong



Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 11-05-10 lúc 10:32 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bóng Đêm (02-11-10), Hạ Phượng (01-05-10), Hạt Bụi Nhỏ (07-05-10), huongnhu (25-05-10), Nguyên Thoại (01-05-10), Nhím con (01-05-10), phale (09-05-10), Songlam (16-04-11), Tuấn Phong (14-05-10)