Chủ đề: Nỗi Buồn Cô Lữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 19-09-10, 01:04 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định Nỗi Buồn Cô Lữ

NGUYỆT CẢM T̀NH THƠ

Nguyệt là hỉ cảm t́nh thơ
Để tôi sáng tác ước mơ cuộc đời
Quê hương cách nữa ṿng trời
T́nh em bên ấy ḷng tôi vấn sầu
Phương nầy xứ lạnh trời âu
Đêm đêm chỉ biết trút bầu cùng Trăng
Ước chi gặp được chị Hằng
Cho tôi cạn tỏ thăng trằm tương tư
Bút nghiêng nắn nót từng từ
T́nh em ,nổi nhớ, tim như héo tàn...
Tửu nồng ta uống cho tan
Khối sầu nghiệt ngă cho hàng mi khô
Cho quên tháng đợi năm chờ
Cho ḷng ấm lại cho thơ bớt buồn
Bởi ḷng nặng mối tơ vương
Ngày đêm ấp ủ dư hương thuỡ nào
Tâm t́nh nguyện với trăng sao
Thă vần điệp khúc...trao về nguời xa...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày

Lần sửa cuối bởi HOANG QUAN; 24-09-10 lúc 12:53 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Cá chuồn (19-09-10), CM4Q (19-09-10), muoitieu_hn102 (19-09-10), Nắng Xuân (19-09-10), Ngô Nguyễn (23-12-10), Nhím con (19-09-10), phale (19-09-10), Sa Thạch (19-04-11)