Chủ đề: Chân dung bạn bè
Xem bài viết riêng lẻ
  #45  
Cũ 20-09-12, 09:15 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Cảm tác từ bài thơ nhớ quê nhà yêu dấu của cô PL

Xứ sở thần kinh có một nường
IC ẩm ẩm tính ương ương
Trời mưa tự kỉ ngồi trên gác
Biển động duy linh đứng giữa đường
Phố cũ c̣n đây màu thảo mộc
Nhà xưa vẫn đó dấu nguyên dương
Cầu tre lắt lẻo dừng chân bước
Gối hận về ru giấc mộng trường

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 21-09-12 lúc 08:33 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hahaha (20-09-12), hoabeodai (21-09-12), hoatigon208410 (20-09-12), kehotro (20-09-12), Nhím con (23-09-12), phale (20-09-12), úm_bala (21-09-12)