Chủ đề: Giấc thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 13-07-10, 12:24 AM
Thảo Nguyên Xanh Thảo Nguyên Xanh đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Đến từ: trên những dặm đường xa...
Bài gửi: 23
Thanks: 36
Thanked 78 Times in 23 Posts
Mặc định Giấc thơ

Em đă đến và đi
Như cô bé vẫn hay hờn hay dỗi
Ai đuổi đâu mà như em rất vội
Trong giấc thơ rơi
em chạy hứng chân t́nh

Xuyên đêm dài là ngút ngát b́nh minh
Thảo nguyên xanh chưa bao giờ hơn thế
Chiếc váy này dành riêng em, có lẽ
Xanh như điệu valse trong chiếc lá đầu mùa

Thời gian len ḿnh
qua những ngón tay thưa
Rớt xuống thảo nguyên xanh đầy những cỏ
Để ngày mai tóc em về cỏ úa
Điệu valse nào
đâu phải chỉ riêng em!

Gối mộng đầu thành một giấc thơ êm
Ai đuổi đâu
em chạy xa tít trời chiều không nắng
Khỏi giấc thơ là đêm dài câm lặng
Cô bé hay hờn
ra khỏi giấc thơ yêu.
Signature: xin hạnh phúc cho những người đă mong tôi hạnh phúc.

Lần sửa cuối bởi Thảo Nguyên Xanh; 13-07-10 lúc 12:29 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Thảo Nguyên Xanh For This Useful Post:
hieua (27-03-11), Nhím con (13-07-10), phale (13-07-10)