Quote:
Nguyên văn bởi phale
Họ dỗi
Botay.com
Họ dỗi trời ơi đúng thiệt là
Thề rằng cạch mặt chẳng về, qua
Đồ gom lại trả hờn nguyên kiếp
T́nh gói vào chôn ghét cả nhà
Chớ gởi tin nghen đây ứ đọc
Đừmg t́m bóng hỉ đó thèm ra
Ḿnh nghe, oán trách ông Trời măi
Định đến ủi an thấy hắn và…
PL 9.5.2013
|
Lâu rồi ...con chữ đi chơi chả biết ai dỗi thôi th́ vẫn cứ...
Muốn dỗ ...
( Nhưng cũng Potay.com )
Hổng rơ đầu đuôi cứ thế là
Co gị tắp lự té ù qua
Th́ hay chị ấy c̣n trông cửa
Mới rơ anh kia đă bỏ nhà
Gọi điện om ṣm không tiếng trả
Ṿ đầu lặng lẽ chẳng ai ra
Ừ thôi đă thích ta chiều vậy
Tự kỷ ḿnh ên chớ dỗi và ...
QN
9Mai2013
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 10-05-13 lúc 11:16 AM
|