Chủ đề: Họa thơ Online
Xem bài viết riêng lẻ
  #22  
Cũ 21-11-12, 10:39 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Kiều Thành Xem bài viết
ƠN THẦY
(Kính tặng Thầy: Nắng Xuân)

Công Thầy d́u dắt thuở ban sơ
“Nhất tự vi sư” chẳng thể mờ
Nhớ lúc c̣n non từng chỗ lỗi
Ghi ḷng đă thắm mỗi vần thơ
Ơn dày đậm măi tṛ xa bến
Nghĩa nặng đầy như nước phủ bờ
Chỉ có đôi ḍng xin kính tặng
Chúc Người vui khoẻ trọn niềm mơ!
(20/11/12)
Kiều Thành
CẢM MẾN
(Họa thơ Kiều Thành)

Ngày đầu gặp mặt dẫu quen sơ
Cảm mến hằn sâu khó nhạt mờ
Nét sổ bâng khuâng trồng ư niệm
Câu gài lả lướt vén hồn thơ
T́nh sâu nghĩa nặng chưa rời bến
Ngọc sáng vàng tươi đă cập bờ
Rượu quư vơi đầy ta dốc cạn
Dâng tràn hạnh phúc thỏa ḷng mơ!

(21/11/12)
Nắng Xuân.
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.

Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 22-11-12 lúc 06:04 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (03-12-12), hoabeodai (22-11-12), KuTit (22-11-12), nguyenxuan (26-12-12), Nhím con (23-11-12), phale (22-11-12), Phidiep5 (22-11-12), tra sua (04-01-13), úm_bala (27-12-12)