Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG
Gió biển vi vu khẽ gọi mời
Lưng đàn túi rượu trẩy thuyền chơi
Dừa xanh ưỡn ngực đùa mây biếc
Bọt trắng vờn chân giỡn sóng ngời
Muốn gột cung sầu treo vách đá
Hòng đem phím hận trút lòng khơi
Ai về nhắn giúp người em nhỏ
Dẫu có chia xa vẫn một lời.
|
Trước biển
Đường xưa một thủa đón nhau mời
Bạn hữu ân tình ghé lại chơi
Giận góp sầu tư thêm tóc bạc
Hờn gom khổ ải bớt sao ngời
Dòng châu đã cạn bờ môi mím
Suối lệ đang tràn sóng biển khơi
Ước nguyện mong cầu vui thỏa ý
Buồn chi chót lỡ vấp câu lời
LH
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 18-08-10 lúc 02:32 PM
|