Trêu Nguyệt - (bcdt)
Trêu nguyệt
Cùng người đối ẩm chỉ ḿnh ta
Thoảng bóng ngoài hiên vóc ngọc ngà
Dưới nước soi h́nh tô má thắm
Bên hồ ẩn dáng điểm mày hoa
Chân son nhẹ gót đêm đà nửa
Rượu nhạt lưng bầu chén đă ba
Nhốt vội hài sen nơi đáy mắt
E chừng sương lạnh áo cung nga
bcdt
06/03/2009
Họa
Nâng chén mời nàng cạn với ta
Khi trên đỉnh rạng bóng trăng ngà
Sương c̣n đọng giọt trên tà áo
Gió vẫn ru t́nh cạnh đoá hoa
Phó mặc trời cao gây băo tố
Dù rằng biển cả dậy phong ba
Đài sen gợn nét đêm hoài tưởng
Trở giấc riêng ḿnh mộng dáng nga
NH
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 22-01-12 lúc 08:55 AM
|