Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 20-05-11, 11:12 PM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Cứ muốn hồi xuân

CỨ MUỐN HỒI XUÂN

Một thời tươi trẻ bỗng vèo qua
Cứ muốn hồi xuân đuổi cái già
Nhiều lúc nén hơi mà dỡn nguyệt
Lắm khi dồn sức để vờn hoa
Giao lưu thắm đượm t́nh mơ mộng
Xướng họa nồng say nghĩa thiết tha
Cuộc sống c̣n bao niềm khát vọng
Xin đừng ai đó vội "đi xa" !

Tuấn Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
Bụi đường (20-05-11), CM4Q (21-05-11), hoatigon208410 (21-05-11), Nhím con (21-05-11), phale (21-05-11)