Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 10-05-10, 08:33 PM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

H́nh như là nhỏ dời nhà
Nhỏ đi lặng lẽ người ta nhớ nhiều
Góc vườn hoang vắng sáng chiều
Có con nhện dệt đ́u hiu thơ chờ
Cách xa mới có mấy giờ
Hôm nay vào lại thẫn thờ nhớ thương
Nhỏ nào để nhện tơ vương
Chỉ là vướng mắc kiếm đường gỡ ra
Bây giờ nhỏ lại về nhà
Góc vườn dọn cỏ phát hoang gọn gàng
Cô chú có ghé mời sang
Vào đây nhỏ đón hân hoan chào mừng!
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post:
Cá chuồn (12-05-10), phale (10-05-10)