Chủ đề: Say
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 11-07-10, 06:06 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định Say

Sầu vương chén nhạt rượu không hơi
Nắng xế sương buông gió xoáy bời
Nát đá quanh khe niềm khổ lụy
Tàn tro cửa nguyệt nỗi trùng khơi
Hờn mây đất bảo đừng nhiều lẽ
Trách sóng trời kêu chớ lắm lời
Lối xưa bạc cổng giăng tơ nhện
Nền cũ hoang vườn rách tả tơi
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Lần sửa cuối bởi langthangkhach; 15-07-10 lúc 12:28 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Bụi đường (11-07-10), Huyzozo (16-08-10), MoonRiver (14-07-10), phale (11-07-10), Thành Phạm (06-04-16), úm_bala (20-05-12)