Chủ đề: Thơ Gió Bụi
Xem bài viết riêng lẻ
  #42  
Cũ 29-08-17, 05:17 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



HỒN THU

Êm đềm gió khẽ gọi mùa sang
Chậu cúc ngoài hiên đã nở vàng
Chuyển sắc rừng phong tình nghĩa đượm
Mong người cánh nhạn nỗi niềm mang
Hồ gương phẳng lặng còn mơ bóng
Thảm lá bình yên vẫn mộng nàng
Nũng nịu hoa bày trăng tỏ lối
Cho hồn mãi quyện gót đài trang.

Gió Bụi
08282017
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (09-10-17), hoanggiao (25-02-18), Thành Phạm (06-11-17)