Xem bài viết riêng lẻ
  #40  
Cũ 21-05-10, 10:05 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

LIỀU !

Ngỡ tưởng nàng say nổi máu liều
Mang lời đến ngỏ chút tình yêu
Nhe răng bán chuyện không tròn tiếng
Uốn mỏ buôn câu chẳng thiếu điều
Ngại áo tay chùng xem dáng lạ
E quần cạp trễ thấy mình điêu
Đôi lần ngỏ ý run ra phết
Cứ trổ tài đi chắc được nhiều !.

tnqs0117.
hề... hề...
ĐÊM ĐỢI !

Đêm nay tớ thật thấy bồn chồn
Chuyển thế xoay mình lệch cả trôn
Ngóng bạn tê người đau thể xác
Chờ tin mỏi cật buốt linh hồn
Lười ăn chẳng thiết lòng che dại
Biếng ngủ không màng dạ hé khôn
Đợi suốt canh chầy ôi vắng lạnh
Nhìn lên khấn vái ruột vơi cồn !.

tnqs0117.
KHÓ TÌM !

Chẳng thấy gì vui chỉ thấy sầu
Ôm bình dốc cạn hết canh thâu
Dăm chàng lả lướt chân men rượu
Mấy ả nghêo ngao giọng bã trầu
Bấu được nhành mơ hằng vuốt tiếng
Trèo lên khóm mộng cuội đu câu
Say vùi để tóc phơ sương lạnh
Xé toạc màn đêm bút trọc đầu.

tnqs0117.
NUÔI MỘNG.

Chọc mãi nàng thơ bút cũng cùn
Môi trều mắt đỏ cánh tay run
Sờ quanh móc bậy cho ngòi vỡ
Mó quẩn đào nhăng để cán chùn
Mộng đứt qua mùa ai lại chắp
Mơ tàn quá vụ kẻ nào vun
Thôi đành lấp chặt xem sao nhỉ
Chắc trổ hoa vui tự đáy bùn.

tnqs0117.
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (21-05-10), hoanggiao (25-08-10), LAM GIĂNG (05-10-14), Phạm Văn Hiệp (30-01-11), phale (23-12-10), Thập Cửu Yêu (21-05-10), TIẾNG LÒNG (16-10-10), tra sua (19-07-10)