Chủ đề: Thơ d́u hoa mộng
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 15-12-23, 08:53 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Thơ d́u hoa mộng

THƠ D̀U HOA MỘNG

Thơ t́nh sưởi ấm những chiều đông
Lửa quyện bầu tim nắng trỗi hồng
Thả chữ trên ghềnh chong mắt đợi
Đăng bài giữa mạng nhớm mày trông
Người than phận hẩm nhiều cay đắng
Kẻ dỗi lời suông ít đượm nồng
Cảm xúc tuôn trào hoa mộng dỗ
Đua thuyền chở gió mặc đời giông!

Nguyên Xuân
5/12/2023

Bài hoạ của tác giả Luong Tu Nguyen

ĐẮM CẢNH ĐÔNG

Lạnh lẽo hiên nhà đắm cảnh đông
Trời cao biệt hẳn áng mây hồng
Riêng ḿnh cảm xúc đang chờ đợi
Mỗi một thân h́nh khỏi ngóng trông
Thấp thỏm dài canh vùi nỗi quạnh
Trầm ngâm đoản khắc vợi thơ nồng
Đêm trường kiếm bạn chim về tổ
Bỗng hiện xa vời dải chớp giông

Lương Tú họa 5/12/2023

Bài hoạ của tác giả Trần Bá Dũng

VỀ ĐI ANH

Anh về sớt lạnh giữa mùa đông
Dỗ ấm ḷng em ngọn lửa hồng
Nhớ kẻ bao ngày con măi đợi
Thương người những tháng vợ hoài trông
C̣n mong lẽ sống ḥa tươi đượm
Vẫn vọng t́nh yêu tỏa thắm nồng
Sướng khổ thăng trầm qua mọi ngưỡng
Gia đ́nh Tổ quốc vượt triều giông.

Thành Trần 05/12/2023
Trả lời với trích dẫn