Chủ đề: Thơ in
Xem bài viết riêng lẻ
  #42  
Cũ 14-04-11, 03:36 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
HOÀI NIỆM.

Chiếc cầu tre gập ghềnh.
Cứ vắt va vắt vẻo.
Ai đi qua bao nẻo.
Có nhớ về quê xưa.

Quê xưa gầy guộc lắm.
Rặng tre già nghìn năm.
Thả lá vào thương nhớ.
Những buổi chiều xa xăm.

Em đi từ một độ.
Tím chiều lục bình trôi.
Rơi câu hò chơi vơi.
Dọc theo triền sông vắng.

Quê xưa vàng hực nắng.
Ngoại hong tóc ngoài hiên.
Những sợi tóc màu tiên.
Đưa ngoại về quá vãng.

Mùa đi dài năm tháng.
Con đò cũ đã già.
Chợt chiều nay loáng thoáng.
Thương nhớ về quê xa.
( 6/12/09 - HNhu )
Vì có sự lặp từ "chiều", chị Phale chỉnh giùm HNhu từ "chiều" màu đỏ sang từ "dòng"
" Tím dòng lục bình trôi "
HNhu thanks chị.
Chúc mừng sinh nhựt NV trước nhất nà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
ntd (14-04-11), Phạm Văn Hiệp (14-04-11), phale (14-04-11), tra sua (14-04-11), Vịt Anh (14-04-11)