Chủ đề: Tình
Xem bài viết riêng lẻ
  #36  
Cũ 28-03-16, 03:07 PM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định

EM NGOAN NHÉ !
Hoài Niệm – 28/03/2016

Quên đi em những gì không nên nhớ
Hãy nhìn vào những ánh sáng trăng sao
Ngồi bên anh những giây phút ngọt ngào
Vai anh đó em dựa vào ấm áp...

Quên em nhé những gì không vui ấy
Bao muộn phiền cứ để gió cuốn đi
Để đời em còn mãi nét xuân thì
Vì anh mãi bên em cùng chia sẻ...

Em ngoan nhé ngủ ngoan trong lời hát
Anh vỗ về ru nhẹ khúc tình ca
Để yêu thương muôn thuở chẵng rời xa
Cho mình mãi mặn nồng thêm dào dạt !
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết lòng đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
Cá chuồn (08-04-16), phale (28-03-16)