Anh Đến Thăm Em Đêm 30
Em đến thăm anh đêm ba mươi
C̣n đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.
Tay em lạnh để cho t́nh ḿnh ấm
Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm
Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
Trời sắp Tết hay ḷng ḿnh đang Tết.
Tháng ngày đă trôi qua
T́nh đă phôi pha
Người khuất xa
Chỉ c̣n chút hương xưa
Rồi cũng phong ba
Rụng cùng mùa.
Ḍng sông đêm
Hồn đen sâu thao thức
Ngàn v́ sao mọc
Hay lệ khóc nhau
Đá buồn chết theo sau
Ngày vực sâu
Rớt hoài xuống hư không
Cuộc t́nh đau
Lần sửa cuối bởi phale; 03-05-11 lúc 09:03 PM
|