Chủ đề: Thơ Giao Lưu
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 13-05-11, 11:13 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Em vẫn đi tìm
(kỷ niệm 37)

Ngọc Tiên
Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37)
Ngẩn Ngơ - Góc Thơ Ngọc Tiên - Trang 2 - Thư Hội Quán

Em tìm hình bóng thuở dại khờ
Một ánh trăng vàng một giấc mơ
Hai mái đầu xanh niềm hạnh phúc
Cả trời thương nhớ cả mong chờ!

Em tìm ảo ảnh mộng đi hoang
Dẫu biết thương yêu đã muộn màng
Tình chỉ như sương giăng đầu ngõ
Sớm sẽ phai mờ sao vẫn mang




Cõi Mơ
(kỷ niệm 38)

Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37)
Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37)
Ngẩn Ngơ - Góc Thơ Ngọc Tiên - Trang 2 - Thư Hội Quán

Còn tôi khi ấy cũng ngu khờ
Nhắm mắt đi tìm đến cõi mơ
Cứ tưởng trong kia toàn mộng đẹp
Thì ra nước mắt đớn đau chờ

Trần đời trở lại chốn hồng hoang
Tiếng nấc thơ ngây cũng muộn màng
Yêu đương chi để sương đầu gió
U buồn, uất hận mãi còn mang

ntd



Thơ Tôi
(kỷ niệm 39)

Ngọc Tiên

Thơ Tôi (kỷ niệm 39)

Thơ tôi chẳng lấy gì hay
Thơ tôi chỉ mộng tình say ngọt ngào
Thơ tôi chưa có chuốt trau
Thơi tôi biết khóc biết đau biết hờn
Thơ tôi chứa những yêu thương
Thủy chung chân thật tình luôn mặn nồng
Dẫu người khen tặng hay không
Lời thơ tôi vẫn như dòng suối mơ!



Tôi cũng thích!...(Tôi thích-Góc t.R- mltn)
(kỷ niệm 40)

Tôi Thích...
Kỷ Niệm - Trang 13 - Sông Tình Yêu - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Tôi thích đi cùng em dưới mưa
Thích ăn trái chín buổi giao mùa
Thích lên cao hái sao trời lặn
Thích dưới vầng trăng mải giỡn đùa

Biết em thích ngọn gió đong đưa
Thích nước sông yêu tắm bóng dừa
Thích bông hoa tím tôi trao tặng
Thích nụ hôn nồng… khẽ nói… ưa!...

ntd




Sẽ quay về…(Nỗi vui chẳng trở về-thơ ĐL-Dp5)
(kỷ niệm 41)

Ngọc Tiên

Nỗi vui chẳng trở về … (thơ ĐL dp)

Đời này trắc trở lắm nhiêu khê
Vẫn biết sao lòng cứ mải mê
Trước mặt phong ba lo chữ đến
Sau lưng bão táp ngại câu về
Người gieo tiếng trách bên ngoài ngõ
Kẻ ném lời chê phía cuối lề
Quyết chí niềm tin không hoán đổi
Còn thương chắc chắn sẽ quay về




Đất Khách!... (Nỗi vui chẳng trở về-thơ ĐL-Dp5)
(kỷ niệm 42)

Nỗi vui chẳng trở về … (thơ ĐL dp)

Trong đời dạo bước lắm sơn khê
Sao vẫn chưa lìa khỏi bến mê
Lạc nẻo rừng sâu không trở lại
Theo dòng suối đục chẳng quay về
Bơ vơ đất khách ngồi bên cửa
Lạ lẫm đường quê đứng cạnh lề
Sương gió đầu xanh nay phủ trắng
Người đi đã trót lỡ câu thề!...

ntd



Lấy chồng xứ Hàn
(kỷ niệm 43)

Ngọc Tiên

Lệ nối hàng... (thơ ĐL - pnad)

Đã nguyện cùng anh tới xứ hàn
Màng chi miệng lưỡi của nhân gian
Vì thương điệu nhạc kia trầm lắng
Bởi nhớ lời ru ấy nhẹ nhàng
Vượt biển cùng người mơ nguyện kết
Trèo non với bạn ước thề đan
Chung xây giấc mộng bên đời nhé
Ngắm lũ con thơ sắp một hàng




Đất Hàn!...
(kỷ niệm 44)

Lệ nối hàng... (thơ ĐL - pnad)

Rời bỏ đồng xanh tới đất Hàn
Thiên đường huyễn hoặc của trần gian?
Khen thay xứ lạ người đông đúc
Thích lắm miền vui kẻ nhộn nhàng
Nhớ mãi quê cha dòng nước xoáy
Thương hoài đất mẹ chỉ lòng đan
Không nghe tiếng chảy dòng sông cũ
Chẳng thấy bờ đê, những quán hàng!...

ntd




Mộng bình yên…
(kỷ niệm 45)

Mộng bình yên… (thơ ĐL- ntd)-(kỷ niệm 45)
Mt Vi�n

Muốn sống bình yên chẳng rộn ràng
Như con suối nhỏ cuộn miên man
Hoa rơi lác đác trôi lờ lững
Gió thổi hiu hiu xoáy nhẹ nhàng
Buồn bã mây đưa, mơ hạnh phúc
Chán chường lá ngủ, mộng an khang
Khói bay, nước chảy, hồn say giấc
Trọn kiếp đừng vương chút ngỡ ngàng

ntd




Chẳng Ngó Ngàng
(kỷ Niệm 46)

Ngọc Tiên

Mộng bình yên… (thơ ĐL- ntd)-(kỷ niệm 45)

Một chút tơ vương đã buộc ràng
Đêm về dỗ giấc ngủ mơn man
Mong tình gửi nắng trôi êm ả
Ước mến theo sông chảy nhịp nhàng
Hứa nguyện cùng ai se chỉ thắm
Xin thề với ấy kết tào khang
Đừng như bướm nọ đùa hoa nhé
Cợt nhã, anh ơi chớ ngó ngàng


(Còn mơ... bỗng tiếng bà đang réo
Chạy gấp bằng không... chẳng ngó ngàng)



Hắt hiu (Quạnh Hiu- Góc t.R-mltn)
(kỷ niệm 47)

Quạnh Hiu

Lá dẫu xa cành vẫn cứ yêu
Hoa kia héo úa cũng thương nhiều
Gần nhau chẳng đặng, sầu nhung nhớ
Rụng trắng bên đường gió hắt hiu

ntd




Hạnh phúc đến…(Trên sông Hàn-thơ ĐL-Dp5)
(kỷ niệm 48)

Trên sông Hàn … (thơ ĐL dp)

Em thật êm đềm đến với tôi
Mang theo hơi ấm của bờ môi
Sẻ chia lúc lạnh từng manh áo
San sớt khi nghèo mỗi nắm xôi
Hạnh phúc đơn sơ tha thiết gửi
Tình yêu giản dị nhẹ nhàng trôi
Sợi dây liên kết đôi ta ấy
Đã tạo hình thành những chiếc phôi


ntd




Nguyện bên nhau (Trên sông Hàn-thơ ĐL-Dp5)
(kỷ niệm 49)

Ngọc Tiên

Trên sông Hàn … (thơ ĐL dp)

Giờ đây hạnh phúc vẫn trong tôi
Ấm nụ hôn còn đọng mắt môi
Đẹp dạ quà dâng vài hũ rượu
Vui lòng lễ kính mấy mâm xôi
Tình trao thắm đượm hương nồng đến
Ý gửi chan hòa ánh nắng trôi
Đã nguyện bên nhau ghi khắc mãi
Chung tình suốt kiếp chẳng chia phôi




Êm đềm…(Nỗi niềm…-Góc t. R- mltn)
(kỷ niệm 50)

Nỗi Niềm

Hằng trăm nhung nhớ với bao niềm
Nhịp đập âm thầm loạn trái tim
Say sưa ân ái trăng cùng gió
Tất cả sao khuya rụng xuống thềm

Anh xin nhận hết những êm đềm
Nhìn về giấc mộng với từng đêm
Trời cao lồng lộng vầng mây ấm
Một cõi thiên đường… chỉ có em!

ntd


Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 22-06-11 lúc 02:18 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
hoatigon208410 (15-05-11), minhlatiennu (13-05-11), Nhím con (13-05-11)