Thứ bảy đi làm
Đi làm thứ bảy… thây siêng chưa
Phố ngủ người chơi… mỗi tớ bừa
Đối tác chờ mail mail chập hộp
Khách hàng ngóng điện điện tràn trưa
Nh́n hiên gió gọi ḷng nao núng
Ngó nẻo hoa bay dạ đẫn đừa
Chẳng số con trâu cày kéo măi
Đi làm thứ bảy… nghĩ thêm bưa
PL 7.4.2012
[/I]
NGHỈ mà NGHĨ …!
Không nghỉ cuối tuần….rơ cực chưa
Gị long, gối khụm ráng lưng bừa
Thường xuyên sờ-nách khi trời tảng
Thảng hoặc ói-x́ buổi nắng trưa
Khoái Chat cùng anh… khều lại bỏ
Ghiền Ka với bạn… nhín thôi chừa
Vui buồn tự sướng nào ai hiểu
Không nghỉ cuối tuần … ngẫm thấy bưa…
VMT 7/4/2012