Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #585  
Cũ 10-12-19, 01:09 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Treo bài thơ thất niêm. Sửa tới sửa lui đủ phương án, nhưng cuối cùng vẫn muốn giữ lại bài thất niêm này

Chốn xưa

Rảnh rỗi men về đọc Nguyệt viên
Cả một trời thơ kỷ niệm duyềnh
Chữ tỷ tờ treo mưa gió gội
Lời huynh mực vẽ cỏ rêu viền
Người xa tựa vẫn vầy thư bút
Giọng vắng như c̣n rộn gác hiên
Chuyện cũ ngh́n trang ùa hiển hiện
Bên chiều ngồi lặng đọc từng tên…

PL 8.12.2019
Yêu nhau chín bỏ làm mười
Thất niêm cũng họa cho tươi góc vườn
Rồi đây nắng gió vô thường
Hoa tàn người vắng đoạn trường ai hay

Nguyệt viên chốn cũ thuở Đào viên
Vẩy bút thành thơ biển sóng duềnh
Nước chảy trôi bèo lưng đá lạnh
Hoa rơi khóc hạc bóng trăng viền
Đào xuân hớn hở cười thêu nắng
Thỏ ngọc bùi ngùi đứng tựa hiên
Vũ nhạn minh ngư trầm lạc tận
U hoài Cổ mộ vẫn c̣n tên
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
phale (10-12-19), Thành Phạm (22-03-20)