Chủ đề: Thơ Hzz..
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 24-05-10, 02:53 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

NỖI NIỀM

Hoàng hôn bến vắng phủ sương mờ
Mờ bóng con thuyền trôi lửng lơ
Lơ nẻo đường quen t́m ảo mộng
Mộng làn hương lạ kết hoang mơ
Mơ ḍng sông cũ thêm nhung nhớ
Nhớ dáng người xưa vẫn đợi chờ
Chờ hạt b́nh minh bừng nắng trải
Trải hồn vương vấn dệt t́nh thơ…

Hzz-18.05.2010


Nỗi niềm

Cuối nẻo sương giăng vạn vật mờ
Mờ che bóng nguyệt ánh lung lơ
Lơ thơ liễu rủ đường hoa vắng
Vắng vẻ đêm bày tiếng sáo mơ
Mơ sỏi đá nên t́nh vẹn mộng
Mộng tơ tằm nối nghĩa tṛn chờ
Chờ mong cánh nhạn xưa nguyền ước
Ước đón ai về trong cơi thơ

PL 24.5.10


p/s: Rụng mớ tóc kha khá...

Lần sửa cuối bởi phale; 24-05-10 lúc 09:43 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (24-05-10), Cá chuồn (15-10-21), COCKOO (24-05-10), Hạ Phượng (12-03-11), Hà Lam Thủy (04-09-20), hahaha (02-06-10), hoabeodai (28-01-12), hoatigon208410 (29-10-11), LAO HAC (24-05-10), Nguyên Thoại (24-05-10), nguyenxuan (17-03-18), pumanew (29-10-11), Thành Phạm (15-05-21), VENUS (27-07-11)