Chủ đề: Thơ Hzz..
Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 02-06-10, 12:31 PM
Avatar của Huyzozo
Huyzozo Huyzozo đang ẩn
CM Tam Thập Huy
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 490
Thanks: 2.447
Thanked 1.489 Times in 450 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
NỖI NIỀM

Khuất mắt đường xa phủ bụi mờ
Mờ dần kư ức tựa làm lơ
Lơ t́nh bạn cũ ru huyền mộng
Mộng nghĩa người dưng ấp ảo mơ
Mơ mấy hư danh cho kiếp nhớ
Nhớ vài hăo phận để đời chờ
Chờ cơn gió lớn mưa tuôn trải
Trải nước rửa hồn lại hoá thơ!
Cám ơn anh HHH đă ghé thăm NV và treo thơ. Chúc anh luôn vui vẻ nha...

NỖI NIỀM

Cũng bởi ngăn sông cánh nhạn mờ
Mờ duyên thuở trước đó đây lơ
Lơ ngày tay nắm quen thành lạ
Lạ buổi chân về thực hóa mơ
Mơ lại tương phùng t́nh đă kết
Kết thêm tri ngộ nghĩa đang chờ
Chờ ly rượu rót nồng môi bạn
Bạn đến đây rồi thơ nối thơ

Hzz-02.06.10
Signature:
X́ tin không x́ trét...hê hê
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to Huyzozo For This Useful Post:
Cá chuồn (15-10-21), CM4Q (04-06-10), Hạ Phượng (12-03-11), hahaha (04-06-10), hoabeodai (28-01-12), hoatigon208410 (29-10-11), LAO HAC (04-06-10), nguyenxuan (17-03-18), Nhím con (02-06-10), phale (02-06-10), pumanew (29-10-11), Thành Phạm (15-05-21), VENUS (27-07-11)